Trả Em Về

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Trả em về...những ngày tháng cô đơn
Không có dỗi hay hờn trong cuộc sống
Hồn buông thả theo Đông sầu ru mộng
Để bao chiều ôm bóng đứng buồn tênh.
Trả em về... nơi bến hẹn...chông chênh
Và chân bước gập ghềnh như thuở trước
Không đớn đau luôn được quyền mơ ước
Níu thời gian làm thước đếm đong mình.
Trả em về...đêm tỉnh lặng nguyên trinh
Không thấy nhớ bóng hình ai đứng đợi
Để lang thang giữa trời ôm nắng mới
Tiếng yêu về trao gởi giữa chiều hoang.
Trả em về những ngày tháng lang thang
Tim gặm nhấm vùng địa đàng chua chát
Ôm tiếc thương tình dỡ dang duyên bạc
Nuốt nghẹn ngào...vỡ nát...nửa đời sau.
Vướng trái sầu...tim rỉ máu thương đau
Tình trọn kiếp...một màu đen tối sẩm
Bước chân xưa âm thầm còn ghi đậm
Đôi mắt buồn sâu thẳm một màu tang.
02.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized