Trả Cho Tôi

Tác giả: Đoàn Pháp

Trả lại cho tôi những đêm trường
Thao thức về ai lại bâng khuâng
Vầng trăng xẻ nửa in gối chiếc
Tựa gối chong đèn nửa chừng xuân

Trả cho tôi những ngày ở trọ
Một lối đi về lấp đầy hương
Ừ thì Vu Quy ngày hôm đó
Lưu bút viết đầy một vài chương

Trả cho tôi mơ màng khói thuốc
Quyện mái tóc em tựa mơ hồ
Quán vắng vang lên một bài cũ
Lập đông níu lòng lại nhớ thu

Trả lại tôi lầu thương gác nhớ
Mưa buồn hiu hắt sầu lên ngôi
Thời gian giờ đây thành vô nghĩa
Men nóng chẳng còn buộc vành môi...

Giờ tìm đâu em những ngày xưa
Mình tôi lững thững một chiều mưa
Thành phố xa hoa đông người nhỉ
Lạc lõng bước chân một kẻ thừa...../.
14/11/2013
Chưa phân loại
Uncategorized