Cho Tôi Giấc Ngủ Yên

Tác giả: Quang Lãng

Cho tôi giấc ngủ yên
Trên bờ môi em mọng
Cho tôi chút tình cờ
Hững hờ em đợi mong

Cho tôi chút tình trong
Trong như làn suối mát
Bên mây trời xanh ngát
Cùng hái nắng đan tơ

Cho tôi chút tình thơ
Nằm im ta dệt mộng
Chờ người yêu anh khóc
Dỗ dành trong lững lờ

Tình nào không bơ vơ?
Yêu nào không xác xơ?
Mai em về ráng nhớ
Đem theo về bến mơ

Những khi lòng xôn xao
Chờ nắng ấm lên cao
Gởi tình em bên nắng
Anh theo nắng tìm em

Chờ nắng ấy lên men
Sẽ thấy mình lỗi hẹn
Mai tình ta rời bến
Trở về giấc ngủ yên !

Quang Lãng
Chưa phân loại
Uncategorized