Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cho Tôi

Tác giả: Lê Đức

Ước gì quay ngược thời gian,
Cho tôi ở lại lúc tan chợ chiều.
Cho tôi gặp lại người yêu,
Cho tôi nói lại vài điều nhớ mong.
Có chi buồn ở trong lòng,
Đau rồi khổ tiếp khóc ròng từng đêm.
Mơ rồi chẳng hạnh phúc thêm,
Có chi tôi cố quên em một lần.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Tặng Em
  • Nợ Em Giấc Mơ
  • Mưa Chiều Kỉ Niệm
  • Chờ Tin Nhắn Hồi Âm
  • Đêm Nay Thiên Chúa Giáng Trần
  • Tứ Thi Vịnh Hải Thành
  • Bóng Hình Xưa Còn Nhớ Tôi
  • Mười Chữ Tình
  • Những Mảnh Đời
  • Bài Thơ Tình Chưa Đặt Tên
Thơ tương tự
  • Cho Tôi (Ngô Thiên Tú)
  • Cho Tôi (Tâm Nguyên Nhàn)
  • Cho Tôi (Hoài Vân)
  • Cho Tôi (Donna Mai Hồng Thu)
  • Cho Tôi 4 (Ngô Thiên Tú)
  • Cho Tôi Gặp Lại Em (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cho Tôi Gặp Lại Em (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Cho Tôi Gặp Lại Em (Chua Xong)
  • Cho Tôi Giấc Ngủ Yên (Quang Lãng)
  • Cho Tôi Hỏi... (VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Xa Vắng
  • Gác Vắng Đêm Thu
  • Bài Thơ Tuổi Nhỏ
  • Tháng Năm Về .
  • Qua Bẩy Mươi...
  • Xuân Về Định Nói Yêu Em
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (50)
  • Một Mình
  • Có Những Ngày
  • Nhớ Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
©2025 - CungThuGian.com