Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Yêu Đôi Mắt Của Em

Tác giả: Mr.Smile

Tôi yêu đôi mắt của em mơ mộng
Còn ẩn giấu điều gì rất thầm kín.
Tôi yêu vầng trán của em kiêu hãnh
Lại kỳ diệu với bao điều bí ẩn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Quán Thơ
  • Lặng Đông
  • Hoài Niệm Chiều Đà Lạt
  • Bồng Bềnh
  • Tết Trung Thu
  • Chiều Mưa Rưới Vườn Mơ
  • Một Kiếp Rong Chơi
  • Chào Xuân 67
  • Việt Nam Thư Quán
  • Thà Là Lãng Tử
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
©2025 - CungThuGian.com