Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Tin Mình Chưa Tồn Tại Trên Đời

Tác giả: Mr.Smile

Tôi tin mình chưa tồn tại trên đời
Chẳng phải để người này tôi ca ngợi
Mà chỉ để cho thanh thản trong hồn
Thì cả thế gian cũng sẽ như tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đò Chiều.
  • Nghiêng
  • Mưa Nửa Đêm
  • Đá Quý
  • Có Đâu Trường Tồn?
  • Lá Em Trên Phiến Tình Sầu
  • Cuộc Sống Vẫn Ngọt Ngào Dẫu Muôn Vàn Cay Đắng (Tuỳ Bút) 1
  • Trong Gió Heo May Mộng Mị Khẽ Khàng 1
  • Liên Tưởng
  • Lời Khuyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
©2026 - CungThuGian.com