Tôi Sẽ Về!

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Tôi Sẽ Về!

Tôi về! Tôi sẽ về mà
Từ nay có lẽ… phải xa nhau rồi!
Bởi trăng ai sáng, trên trời
Còn ta trăng khuyết, chìm rơi khuất ngàn

Dẫu say nhiều lắm ảnh vàng
Chỉ là hướng vọng mơ màng phút giây
Lá sầu hốt ở bàn tay
Giờ đây thả gió tung bay vật vờ

Hết rồi một thuở ươm mơ
Hết rồi thao thức, vần thơ trải lòng
Em cài cửa lại bên sông
Còn tôi cuốn sợi chỉ hồng trong tôi

Cảm nhau chi để ngậm ngùi
Bèo mây tan hợp, một đời vấn vương!...

3/5/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized