Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Sẽ Dựng Cho Mình

Tác giả: Mr.Smile

Tôi sẽ dựng cho mình một nhà thơ cõi trần gian
Bằng thơ ca tôi đã từng thức dậy điều tốt đẹp
Đã ca ngợi tự do trong thế kỷ đầy khắc nghiệt
Và đã gọi ban ơn cho những kẻ khốn cùng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mừng Giáng Sinh (Đồng Xanh Thơ Sài Gòn Số 19 .12/2012)
  • Cái Tôi Nơi Nào?
  • Dừng Chân
  • Lòng Đêm
  • 1375 - Vô Thanh
  • Chuyện Chiêm Bao (Năm)
  • Nước Mắt Cho Người
  • Tặng Nhau
  • Mùa Hoa Gạo
  • Ông Bà 8888 Cùng Mớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
©2026 - CungThuGian.com