Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tội Sẽ Lớn Vô Cùng Nếu Em Đem Giết

Tác giả: Mr.Smile

Tội sẽ lớn vô cùng nếu em đem giết
Vì giết hai cuộc đời và giết thánh thần.
Thì thôi, nếu đã không có gì ghê gớm
Thì cái chết của thánh thần kia… chỉ là vớ vẩn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Một Góc Trời
  • Cơn Mê
  • Xuân Về … Nhớ Cố Hương
  • Cảm Nhận Một Buổi Thiền.
  • Tiễn Anh.
  • Nhớ...
  • Phật Mãi Trong Tâm
  • Em Đi Lấy Chồng
  • Chiều Buồn Đợi Em
  • Gởi Bóng Người Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
©2025 - CungThuGian.com