Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Một Mình

Tác giả: Mr.Smile

Tôi một mình, chỉ một mình tôi
Không có ai và không điều gì cả
Có thể tôi đang nói cùng tuổi trẻ
Mà có thể cùng với người bạn tuổi thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Một Mình Đi Về Miền Không Ai Biết Được (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Ba Trong Nỗi Nhớ
  • Tình Đau
  • Ở Bẩn
  • Một Thuở Bên Nhau
  • Nói Với Em, Toronto!
  • Còn
  • Vẫn Mãi Yêu Em
  • Thời Ngốc Nghếch
  • Tìm Yêu Trong Kỷ Niệm
  • Một Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
©2025 - CungThuGian.com