Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Một Mình Đi Về Miền Không Ai Biết Được

Tác giả: Mr.Smile

Tôi một mình đi về miền không ai biết được,
Để muôn đời tâm hồn nổi loạn trở thành ngoan.
Tôi không trao Nàng Thơ cho ai khác,
Những bài hát dịu dàng Nàng chỉ hát cho tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Một Mình (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Nhau Mùa Hạ
  • Tri Âm
  • Thành Phố Một Chiều Mưa
  • Mẹ Đã Lạnh Hơn Con Thế Này Phải Không Mẹ
  • Thương Mái Nhà Xưa
  • Cho Đủ Bốn Mùa
  • Trong Gió Heo May Mộng Mị Khẽ Khàng
  • Đảng Và Nhà Nước Ta
  • Mộng Đầu Tiên
  • Mừng Quốc Khánh (2/9/1945-2015)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
©2026 - CungThuGian.com