Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Là Tên Ác Độc, Kẻ Giết Người?

Tác giả: Mr.Smile

Tôi là tên ác độc, kẻ giết người?
Tôi chỉ làm cho lệ thế gian rơi
Trước vẻ đẹp tuyệt vời của Vũ Trụ
Tôi vẫn tin thánh thiện sẽ lên ngôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Xuân Về Với Cảnh Đời Gieo Neo
  • Vì Quê Hương Hãy Mau Lên Đường
  • Hằng Số
  • Tiếc Thương
  • Có Những Nỗi Buồn Tưởng Đã Ngủ Yên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1486)
  • Khắc Khoải Mùa Thu Khảng Khái Tơ Mành
  • Giờ Trong Anh Chỉ Còn Hồi Tưởng
  • Ca Dao (64)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1563)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
©2026 - CungThuGian.com