Tôi Không Nhớ Em

Tác giả: Sâm Nguyễn

Thực sự là tôi chẳng nhớ em đâu
Ngày dài qua mau tôi chẳng hề tiếc nuối
Đã bao đêm bao ngày tôi không nhớ nỗi
"Nó" cồn cào thổn thức một hình dung

Tôi chẳng còn ngập nghừng những bước đi chung
Không ánh mắt thẹn thùng khi âu yếm
Chẳng giả vờ... tôi không hề giấu giếm
Rằng em à, tôi chẳng nhớ em đâu

Mới sáng ra trời nặng hạt mưa ngâu
Mưa thật lâu thật lâu tôi bối rối
Lướt dòng tin tôi gửi em thật vội
"Em à em, tôi chẳng nhớ em đâu"

Bởi vì lời kia tôi đã nói quá lâu
Với chính tôi nó đã nhàm chán quá
Còn nhớ em đâu... trái tim tôi giục giã
Nỗi nhớ ư? giờ đã quá xa xôi

Giờ tôi cần tay nắm tay thôi
Kề bờ môi tôi thì thầm sẽ nói
Yêu em bấy lâu tôi đâu đành dối
Nhớ em mỗi sáng mỗi chiều mỗi tối
Được bên em, Tôi chẳng nhớ em đâu.../.
Chưa phân loại
Uncategorized