Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Không Muốn

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi không muốn làm thơ
Tôi không muốn thẫn thờ
Mà chỉ sống hững hờ
Không đợi chờ chi nữa

Ôi bao nhiêu lời hứa
Như gió thoảng mà bay
Sao đau đớn từng ngày
Gian dối nào chưa dứt

July 1 1998
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Tôi Không Muốn (Khúc Ngân Tiêu)
  • Tôi Không Muốn Gặp (Hàn Mặc Tử)
  • Tôi Không Muốn Lấy Vợ (Hi Am Hựu)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thương Ký Ức
  • Về Thành Phố Chiều Mưa
  • Lòng Mẹ Xót...
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Hoa Bằng Lăng
  • Anh Ghen Thế Thôi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (439)
  • Về Đâu
  • Ừ! Có Lẽ Là Vậy!
  • Lời Chinh Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
©2025 - CungThuGian.com