Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Điên Trong Hồn Hay Giữa Cuộc Đời

Tác giả: Mr.Smile

Tôi điên trong hồn hay giữa cuộc đời
Tất cả đời tôi bắt đầu từ đó
Đã đến lúc, cái chết hãy mang tôi
Về nơi bắt đầu, nơi tôi không biết...?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tặng Chị Hằng
  • Rồi Cách Xa
  • Lặng Lẽ Hoàng Hôn
  • Đạo Làm Con
  • Xin Lỗi Em.
  • Chấp Nhận.
  • Chiều Về Bên Mộ
  • Rồi Mai Anh Về
  • Lặng Tư Bề !!
  • Chiều Nay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
  • Tuấn Nguyễn
  • Su Tây Tây
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
©2025 - CungThuGian.com