Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cầu Vồng.

Tác giả: Vuviethung.

CẦU VỒNG.
Trời chiều mây trắng mới bay sang
Ráng ĐỎ vương dầy bóng nắng lan.
Tuổi trẻ đầu XANH thương mãi ngóng.
Người già VÀNG mắt nhớ miên mang
Thân .bồ LỤC Phủ xa lìa cội
Phận liễu LAM Kinh vắng bóng chàng.
Thương lắm dân CHÀM luôn hận tủi.
Đau lòng TÍM ruột đến bầm gan.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cái Thớt
  • Xuân Muộn
  • Ôi! Đầu Tư Công.
  • Nhớ Ơn Tiên Tổ.
  • Khóc Biển
  • Phận Bát
  • Xuân Tàn Hạ Đện
  • Chùm Thơ: 36 Kế Trong Binh Pháp Tôn Tịnh Chiến Kế( Xướng Hoạ Đường Thi)
  • Hè Về
  • Cám Ơn Quan
Thơ tương tự
  • Câu (Vũ Hội)
  • Cầu (Sa Thi)
  • Cầu (Hồng Dương)
  • Cầu Ác (Ngọc Thạch)
  • Cậu Ấm Con Quan Lớn (CHÍNH TRỊ)
  • Câu Bát Chờ Mong (Trinhcamle)
  • Câu Bát Lạc Vần (Niệm Nhiên)
  • Cậu Bé Bán Mỳ Gõ (Jos. Cao Thái)
  • Cậu Bé Hôn Cô Bé (Mr.Smile)
  • Cậu Bé Đánh Giầy (Phạm Ngọc Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Phút Lặng Thinh
  • Giã Từ
  • Tự Tình Cô Gái Nhà Nông
  • Bao Giờ Sẽ Có Nhau?
  • Nhẹ Nhàng, Không Ai Nghe Gì Cả
  • Mơ Ước
  • ??‍♂️dứt Nợ Đời...?‍♂️?
  • Khói Thuốc
  • Kiếp Nhân Sinh
  • Chớ Mong Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
©2025 - CungThuGian.com