Tôi Đi Tìm

Tác giả: Ngô Hoàng Anh

Ngô Hoàng Anh_____________TÔI ĐI TÌM

Tôi đi tìm lại mùa hè
Nhặt thưa con nắng hanh vàng lang thang
Hạ về nhuộm thẳm sân trường
Xa nghe trống vỗ chạnh lòng nhớ thương

Tôi đi tìm lại dáng Hường
Ngày xưa hai đứa chung đường đón đưa
Tháng năm tiết hạ len mùa
Giọt vương theo gió thẩm lùa tóc mây.

Tôi đi tìm lại bờ vai
Một thời mơ mộng tỏ bày cùng ai
Thương thầm nhật ký trao tay
Nàng cười chúm chím mắt nai xoe tròn

Áo mờ nhòe lệ học đường
Thời gian lỗi nhịp tơ hồng vấn vương
Tôi về tìm lại hoàng hôn
Tím chiều biền biệt du hồn đi hoang

Ngô Hoàng Anh___________Tp. HCM, Ngày 24/3/2016

***************

Thơ Thu Minh __________Họa

Tôi đi tìm lại người xưa
Cái ngày hai đứa còn chung mái trường
Đi học lòng cứ vấn vương
Tình đầu chớm nỡ khi thương nhau rồi

Ra trường mỗi đứa mỗi nơi
Nhớ mùa phượng vĩ ra chơi sân trường
Bao năm cách biệt muôn phương
Nay về tìm lại người thương đâu rồi.

Thu Minh________25/3/2016

***************

Thơ Vo Can___________Họa

Tôi đi tìm nắng sân trường
Tím hàng phượng vĩ con đường năm xưa
Tôi đi nhặt chút hương thừa
Ngày thơ dại rớt, gió lùa đâu đây

Tôi đi tìm dưới hàng cây
Xác ve em dấu trong ngày chia xa
Tôi đi nhặt nhạnh ngày qua
Tìm dòng nhật ký ép hoa thuỡ nào

Tôi đi dưới nắng hanh hao
Thương em thì cũng mất nhau lâu rồi...

Vo Can_____________25/3/2016
Chưa phân loại
Uncategorized