Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Đến Sống Ở Một Hành Tinh

Tác giả: Mr.Smile

Tôi đến sống ở một hành tinh
Như một giấc mộng
Nó dường như nhỏ bé vô cùng
Theo thời gian, tôi đưa ra một vài thử thách
Tôi đi lang thang khắp nơi,
Và tôi ngỡ rằng sự nhỏ bé đó là tự nhiên,
Tôi tự nói với mình: phải có một mục đích nào đó
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Ơn Hố Xí
  • Đại Đồ Đệ
  • Kí Ức Thủa 20
  • Hình Bóng Em Ngập Đầy Hồn Anh
  • Nhớ Anh Chiều Mưa
  • Ở Trọ
  • Day Dứt Niềm Xưa
  • Giữ Ấm Bàn Tay
  • Em Về
  • Thu Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
©2026 - CungThuGian.com