Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Đem Kể Cuộc Đời - Tôi Đã Sống

Tác giả: Mr.Smile

Tôi đem kể cuộc đời - Tôi đã sống
Cuộc đời trôi nhưng dấu vết không còn
Có thể lắm trong buổi chiều thanh vắng
Sẽ ru tôi yên giấc ngủ muôn đời...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Tiếng Mẹ
  • Chiều Thinh Lặng
  • Chiều Cuối Năm
  • Cách Ngạn Quan Hỏa (Kế Thứ 9 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Suy Ngẫm
  • Hai Người
  • Gửi Anh Hơi Ấm
  • Về Với Trà Vinh
  • Yêu Không Dám Ngỏ
  • Gọi Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
©2025 - CungThuGian.com