Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Đâu Có Cần Những Lời Dễ Thương

Tác giả: Mr.Smile

Tôi đâu có cần những lời dễ thương
Từ những người không yêu, người xa lạ?
Còn tôi cần gì con tim đã mòn
Vì những bước đi trên mặt đất trần?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (262)
  • Áo Vàng Em Đẹp Vướng Tơ Vương
  • Giận
  • Mùa Thu Hà Nội
  • Lạy Bạn
  • Ta Gặp Gỡ
  • Sông Đó Người Đây
  • Thơ Cho Em Nhân Ngày 3 Tháng 6
  • Văn Minh Nhân Loại
  • Miên Man
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
  • Viễn Du
  • Ktd
  • Hermann Hesse
  • Joseph Huỳnh Văn
  • Vĩnh Hảo
  • Thơ Tình Thế Giới
©2025 - CungThuGian.com