Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Đã Nghe Thế Nào Để Gõ Nhịp

Tác giả: Mr.Smile

Tôi đã nghe thế nào để gõ nhịp
Theo giai điệu vũ trụ nhanh khiêu vũ
Tụ tập lại gần nhưng chẳng được lâu
Bởi phiền phức nơi trung tâm ánh sáng!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Là Tình Ngọn Cải Đọt Rau
  • Rộng Vòng Tay
  • Nhánh Hoa Tình Đã Nở 2
  • Một Tình Yêu Thầm Lặng
  • Xì Hơi Phiếm Luận
  • Cõi Vắng
  • Sao Chưa Thấy Dân Chủ Tự Do
  • Tết Sanjose
  • Khi Tôi Cô Đơn
  • Uống Cạn Men Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
©2025 - CungThuGian.com