Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Đã Cười

Tác giả: Mr.Smile

Tôi đã cười trong những lần gặp gỡ
Cười quá nhiều mà không hiểu vì sao.
Tôi đã có thể ra đi, ẩn mình có thể
Suốt ngày tôi phản bội Chúa Kitô!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Cần Thơ
  • Thương Mẹ Hiền
  • Anh Quen Chậm
  • Nhà Sư
  • Nỗi Nhớ Không Tên
  • Những Giọt Nước Mắt
  • Cáo Khóc Gà.
  • 1277 - Ước Vọng Thơ
  • Tâm Nguyện...
  • Thu Mỹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
©2025 - CungThuGian.com