Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Bước Đi Vô Rừng

Tác giả: Mr.Smile

Tôi bước đi vô rừng
Chỉ đơn giản cho mình
Không kiếm tìm gì cả
Mục đích chẳng đi tìm
“Ta phải chết rồi sao
Số phận ta là thế?”
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tiễn Thu Đi
  • Sợ...
  • Tình Thuở 15
  • Cảm Ơn **
  • Ý Chí
  • Tình Thật Người Xa
  • Về Từ Vô Vọng
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 65
  • Trái Tim Anh Giao Hoà Cùng Vũ Trụ
  • Nỗi Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
©2026 - CungThuGian.com