Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Bước Đi, Thấy Nhỏ Bé Vô Cùng

Tác giả: Mr.Smile

Tôi bước đi, thấy nhỏ bé vô cùng
Với vẻ lớn lao vô cùng kinh ngạc
Nâng tôi lên, vào một tồn tại khác
Và niềm vui tràn ngập cả cõi lòng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Giờ Quốc Sử
  • Viên Đá Cuội.
  • Mưa Rơi Cuối Hạ
  • Thổn Thức Thời Gian
  • Một Đời Cơn Đau
  • Phút Này
  • Dạo Lối Mộng Xưa
  • Chúc Xuân
  • Nào Hay
  • Bài Ca Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Ngọc Thái
  • KTB
  • Sao Mai
  • Vỹ Nhi
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
©2026 - CungThuGian.com