Tóc Xanh Mấy Mùa?

Tác giả: Thiên Ân

TÓC XANH MẤY MÙA?
Tóc xanh mấy mùa dài ngắn?
Thì thầm ta gọi tên nhau
Những ngày mưa, những ngày nắng
Thoi đưa thấm thoát ngân sầu

Tóc xanh mấy mùa ve vuốt?
Rảnh rỗi đếm sợi nhớ thương
Ai dạo cung đàn não nuột?
Môi chiều trầm bổng vấn vương

Tóc xanh mấy mùa ai chải?
Hương tan thoang thoảng đất trời
Hẹn hò đôi chiều thứ bảy
Bên em âm ấm hồn tôi

Tóc xanh mấy mùa bối rối?
Nghiêng nghiêng thả mộng vai trần
Mới hay thói đời gian dối
Cho ngày và tháng dời chân
Ngày 11/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized