Tìm Em Ngược Nắng, Nhớ, Chuyện Tình Bên Bếp Lửa

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

TÌM EM NGƯỢC NĂNG
Tháng Tám ta về đầu chúc ngược.
Nhìn mùa thu từ dưới nhìn lên.
Ta thấy nắng bò trên thảm lá.
Gió gọi tình nhau lướt hai bên.

Mùa thu dội xuống từng đợt nhớ.
Ta nhìn lên... Mây nở trắng trời.
Ta thấy... sao ta còn ngờ ngợ.
Thu điệu đàng xống áo đi chơi.

Em đi áo mỏng vàng góc phố.
Suối tóc trôi xuôi giữa lòng người.
Vàng mơ trong mắt hay vàng nắng.
Thu đậu hờ trên tóc... Trên môi..

Ta cúi hôn lên đầu ngọn cỏ.
Còn vương hơi hướng dấu em nằm.
Ta ngồi bệt xuống lòng ngơ ngẩn.
Hơi người, hơi đất quyện xa xăm.

Ta nheo nheo mắt nhìn cho rõ.
Ngược đầu nhìn theo bước thu đi.
Ta thấy chân ta sao mà nhẹ.
Đến thật gần... Thu chăng biết gì.

Bạn bè dăm đứa về với đất.
Đất ngọt ngào chăng... Đất bạc màu.
Giun dế đùn lên tầng lá mục.
Mẹ già ơi ới! Vội về mau.

Lặng lẽ hồn bay trong sương lạnh
Câu thơ ai viêt trắng mộ phần.
Ta lại cúi nhìn đầu dốc ngược.
Lai láng đường trăng ngập dấu chân.

Ta đi chân bước mềm trên cỏ.
Mùa thu lạo xạo dưới gót giày.
Ta đi trong ráng chiều đỏ ối.
Bóng nàng thấp thoáng giữa cơn say.

Tìm em ta ngược đường, ngược nắng.
Ngược mùa thu trước tận thu xa.
Tìm em tháng Tám đầu chúc ngược.
Khẽ khàng thu rớt mặn môi ta.

Tìm em ta xé mau tờ lịch.
Tháng Tám rơi nhanh dậy sóng đời.
Thiêu đốt lòng ta trăng tháng Tám.
Tiếng lòng quằn quại giữa chơi vơi.


NHỚ
Sáng thức dậy thấy cơ man là nhớ
Nhớ môi, nhớ mắt, nhớ tùm lum
Eo ơi! Nhớ nhất đôi bàn tay.
Làm thức dậy từng tế bào bé nhỏ

Nổi nhớ ùa vào từ cửa chính
Căn phòng tràn ngập bóng hình em
Nổi nhớ len về qua cửa sổ
Ngào ngạt hương thơm thịt da mềm

Nổi nhớ từ miệng em hỗn hển.
Khi nhặt... khi khoan... trái cấm ngọt ngào
Trong say đắm anh mơ mình là lửa.
Cháy phừng phừng thiêu rụi cả trăng sao.

Em ơi em! Mặt trời đã lên cao
nung nổi nhớ làm anh nóng mặt.
Vì em ơi thiên đường qúa chật.
Phút thăng hoa nướng chín cả đôi mình.

Anh lặng người giữa những ngón tay xinh.
Trong giông tố chiếc thuyền con vượt sóng.
Và đôi tay như sợi dây thòng lọng.
Trói chặt đời nhau trong êm ái ngục tù.



CHUYỆN TÌNH BÊN BẾP LỬA
Em đưa tình anh vào trong bếp
Xoong, chảo lấm lem vẫn nồng nàn
Vòng tay đã ấm giờ thêm nóng.
Tim đập thình thình, dạ xốn xang.

Em đem tình anh rang muối ớt.
Thêm vài tép tỏi được phi vàng.
Cuộc tình bổng chốc thơm ngào ngạt.
Muối mặn đời nhau khỏi trái ngang.

Anh muốn hôn em từ sau lưng
Mồ hôi, nước mắm dậy thơm lừng.
Tình yêu đi tắt qua bao tử.
Lửa đổ dầu loang cháy bừng bừng.

Ngọn lửa chiều nay bỗng lung linh.
Bập bùng hắt bóng cả đôi mình
Vách bếp rạp chiếu phim quay chậm.
Mà em là một đại minh tinh.

Chuyện tình xưa ghi ở công viên.
Hoa cỏ xôn xao dạ ước nguyền.
Chuyện tình nay viết nơi góc bếp.
Vẫn sáng bừng lên một cảnh tiên.

.
Chưa phân loại
Uncategorized