Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Tình Mênh Mông Trong Vũ Trụ Vô Hạn

Tác giả: Mr.Smile

Biển tình mênh mông trong vũ trụ vô hạn
Tại sao Ta phải mắt kẹt tại nơi đây
Nhân thế phóng tâm để dặn dò vũ trụ
Ta ngồi uống rượu. Ta là ai? Đến rồi đi...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Em Và Tôị.
  • Hình Như
  • Áo Trắng Sân Trường ... !!!
  • Nỗi Xót Xa Đau
  • Khoảng Trống
  • Mưa Phùn Đà Lạt Tháng Giêng
  • Chữ Yêu
  • Chút Riêng
  • Lỡ Duyên Anh
  • Hồn Lá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Duy
  • Sang Leo
  • Sĩ Tâm
  • Chấn Vũ
  • Hồng Khắc Kim Mai
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
©2026 - CungThuGian.com