Tóc Em

Tác giả: Hồng Dương

Tóc em như cánh liễu buồn
Phủ lên tất cả tâm hồn tôi thôi
Mây chiều ngơ ngẩn trên đồi
Thơ tôi khát vọng bờ môi nồng nàn...

Trăng lên trong buổi muộn mằn
Sương treo cánh gió ngả mành chơi vơi
Tóc đưa chiều tím buông lơi
Để mây sướt mướt nặng đời đêm trăng

Tóc ươm giọt mật đài trang
Em ươm giấc mộng võ vàng mùa thu
Mắt nào lắng đọng lời ru
Tóc em say ngủ xa mù hồn hoa..

Một làn sương trắng lướt qua
Đêm thoang thoảng bóng hằng nga nghiêng mình
Tóc em chạm miệt môi xinh
Hồn tôi thình thịch vô tình ngẩn ngơ

Hương nào tấu khúc hoàng mơ
Tóc lưng lửng thả cả bờ khát khao...
Chưa phân loại
Uncategorized