Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tóc Em

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Vục tay vào suối ngọc
Tóc chảy tràn như mây
Thơm hương nhài đâu đây
Nuột nà òa cảm xúc
Bồng bềnh trên ghềnh mướt
Xuôi về xứ đê mê
Trôi mãi tới tràn trề
Vào tận miền phung phí
Tóc em sao đẹp thế..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Tóc Em (Khảo Mai)
  • Tóc Em (Bảo Cường)
  • Tóc Em (Việt Hưng)
  • Tóc Em (Hồng Dương)
  • Tóc Em (Nắng Xuân)
  • Tóc Em Thuở Ấy (Trường Phong)
  • Tóc Em Toả Xuống Mặt Anh (Huy Cận)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Tôi
  • Tương Tư
  • Hoàng Hôn Tím
  • Sắp Soạn
  • Dọn Tâm
  • Ngàn Thu Sắc Thắm
  • Mùa Đông
  • Người-biết-nói-chuyện-với-trăng
  • Lẽ Vô Thường
  • Chỉ Là Giấc Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
©2026 - CungThuGian.com