Tơ Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Cơn gió khẽ xoa lên bầu nõn
Vầng trăng xoe trên ngọn trúc đào
Lãng mây mềm mượt tiêu giao
Đài sâm ngậm mật ngọt ngào nụ trinh

Ôi ... thật tuyệt thân hình căng sáng
Nét thơ ngây trăng rạng dưới khe
Long lanh ngọn sóng ùa về
Nghe không gian động ... hoang mê ngõ hồn !

Đêm trầm tịch gió luồn cung ái
Ánh Trăng ngà sót lại nơi đây
Ngực hương gợn sáng thật đầy
Hạt sương ngấm ngọc trắng bầy trên da

Hương môi đậm men ngà ngà ngấm
Chếnh choáng say chân dẫm lên non
Mịn màng vai ngọc vê tròn
Đắm chìm vào cõi xanh trong giữa nguồn

Đêm ngưng kết cả khuôn trăng kín
Hạnh phúc đời ngọt lịm mùa thương
Ngây ngô giữa bến vô thường
Mặc buông thả hết với nường trăng tơ...

Em là ngọc hay tờ giấy trắng
Thổi vào hồn lay động lòng anh
Cánh thơ một áng mong manh
Mà nghe xao động gõ mành tơ duyên...


21/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized