Tờ Lịch Cuối Năm

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Tờ lịch cuối năm hai không mười tám
Thấy buâng khuâng như tiễn một người đi
Chỉ còn đôi ba phút cuối mà thôi
Hai mười tám sẽ bước vào dĩ vãng

Vui buồn chi cả chiều dài năm tháng
Thời gian qua kỷ niệm cũng lạc trôi
Vương gì đây tờ lịch cuối hết rồi
Ân ân oán oán còn chi hờn trách

Bàn tay run khẽ chạm lên tờ lịch
Tờ giấy mỏng manh chất chứa chẳng nguôi
Cả năm dài đắng mặn khép bờ môi
Cõi vô minh ân tình nào ai thấu

Nghiệt ngã đời hoàn tâm này hoá giải
Đếm ngược lại ngày dài thoảng trong tôi
Âu cũng chỉ vương lại chút tình côi
Tiễn năm cũ đường đời dẫu cách biệt

Tờ lịch mỏng rơi bên thềm năm cũ
Vứt bỏ tơ vương gỡ những ưu phiền
Chốn thanh tịnh năm mới bước luân phiên
Xuân trổ lộc thuyền căng buồm lướt sóng.
ĐTH Nhã Vy 31.12.18
Chưa phân loại
Uncategorized