Tờ Lịch Cuối Năm

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

TỜ LỊCH CUỐI NĂM
(Song thất lục bát)
Nhìn tờ lịch ta ngồi kiểm lại
Một năm qua thu hái được chi
Bão giông lũ lụt cứ tì
Lòng người ảo não sầu bi đêm ngày
Tôi tự hỏi ngày nay dài thế
Bởi vì rằng còn có gì đâu
Ngày qua tháng lại mong cầu
Héo hắt lòng dạ ghìm sâu đáy lòng
Tờ lịch cuối trong năm phải xé
Để thay vào sức trẻ năm sau
Vò tan bao nỗi buồn đau
Ném vào dĩ vãng quên sầu từ đây
Tình ta đó sông gầy sóng dỗi
Bến đò xưa ại đợi nữa không
Hờn chi cơn gió giữa đồng
Xua tan hưu quạnh đợi vầng mây bay
Đông lạnh giá cuối ngày năm cũ
Để mọi người đông đủ hàn huyên
Năm qua thất bát đừng quên
Một năm vất vã chẳng nên việc nào
Thiên tai lấy hết bao nước mắt
Của cải trôi theo mặt nước rồi
Cuộc đời cực khổ lôi thôi
Trôi theo tờ lịch cuối giờ năm nay.
Nguyễn Thái Cơ 27/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized