Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình

Tác giả: Trịnh Gia Mỹ

rồi mai, rồi mốt, chia xa
tình, cơn gío thoảng bay qua cánh đồng

rồi mai, rồi mốt, thinh không
tình,cơn mưa bụi rớt lòng biển xanh

rồi mai, rồi mốt, thôi đành
tình theo sợi khói mong manh về trời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đam Mê
  • Yêu Em, Mùa Xuân
  • Chưa Biết Tựa
  • Giấc Mơ
  • Nhớ Cuộc Tình Xa
Thơ tương tự
  • Tình (Quốc Việt)
  • Tình (Độc Bước)
  • Tình (James Jee)
  • Tỉnh (Trần Như Chuyên)
  • Tĩnh (Xóm Đồng)
  • Tĩnh (Hồng Dương)
  • Tình (Việt Dương Nhân)
  • Tình (Bùi Kim Anh)
  • Tình (Phuong Vuong)
  • Tình (Nguyên Nhân)
Thơ bạn muốn xem
  • Niềm Mơ
  • Em Cười
  • Viết Cho Tháng Ba
  • A--- Mãi Một Sắc Bi Ve
  • Ảo Ảnh
  • Trọng Thủy Mỵ Châu, Khóc Kinh Kha, Nam Việt Triệu Vương
  • Bóng Nước
  • Dạo Khúc 33
  • Tiếng Ru Sài Gòn
  • Chiều Đông London
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
  • MInh Phú
  • Hoàng Anh Tuấn
  • Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
  • HẢI THỤY
  • Phamthicucvang
  • Mai Đình Dân
  • Cung Thị Lan
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
©2026 - CungThuGian.com