Tình Yêu Của Nó

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Có một ngày nó nhận được tin anh
(Một người bạn mà nó thầm thương nhớ)
Nó bỗng nhiên thấy lòng mình lo sợ
Khi biết rằng anh đã có người yêu

Anh nhắn tin hỏi nó đôi điều
Không biết người ta có nhận lời anh ngỏ
Đem chuyện sẽ tỏ tình anh mang hỏi nó
Nó khuyên anh hãy cố vững niềm tin.
...
Nó lặng yên trong phòng vắng một mình
Nước mắt chảy trên hai gò má thắm
Nó biết lòng nó yêu anh lắm
Nhưng làm sao nó tỏ để anh tường

Anh lại nhắn tin và bảo nó rằng
Anh đã đến tận nhà cô gái ấy
Nhưng ngại ngùng đành đứng yên ra đấy
Tay run run chẳng dám gõ cửa vào

Nó khuyên anh hãy mạnh dạn lên nào
Đừng nhút nhát kẻo lỡ làng duyên đấy
Miệng thì khuyên mà lòng đau biết mấy
Vì nó biết rằng nó đã sắp xa anh

Nó nghĩ thầm ở nơi ấy tươi xanh
Anh đâu biết nó đang buồn đau lắm
Bỗng chuông rung... và tiếng anh thật chậm
Mở cửa đi em! Anh ngại lắm chẳng dám vào.
!!!
_______________________________
PHT05042017
Chưa phân loại
Uncategorized