Tình Xót Xa Đưa

Tác giả: Thiên Ân

TÌNH XÓT XA ĐƯA
Ta chưa tìm mẫu số chung
Phong trần cát bụi mịt mùng gánh đau
Mặc tình nhền nhện giăng mau
Tơ lòng ẩm ướt cúi đầu quay lưng

Muôn đời mắc nợ người dưng
Tâm hồn ai bới lưng chừng xót xa?
Nụ cười tắt vội môi hoa
Một trời lãng đãng lệ sa mấy hàng?

Đôi bờ mộng mị dọc ngang
Con người vốn tính tham lam rạch ròi
Ếch ngồi đáy giếng hẹp hòi
Làm sao có chiếc gương soi đời mình?

Tương tàn cái thuở đệ huynh
Mọc mầm gian dối kẻ khinh , người cười
Líu lo chim hót trêu người
Mạt cưa mướp đắng rõ mười trắng đen

Đẩy xô hắt hủi lãng quên
Ai làm đòn bẫy nâng tên đôi tình?
Bóng đêm cứ thế rập rình
Dây mơ rễ má thay hình đổi da

Đi trong hư ảo nhạt nhòa
Nghe men ngày đắng đời ta chạnh lòng
Suối tình ngưng chảy về sông
Mô hình chung thủy số không thiệt là
Ngày 28/12/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized