Tình Xa

Tác giả: Ánh Sương Mai

TÌNH XA
Mong manh con thuyền giấy
Chòng chành giữa biển khơi
Nỗi lòng em chơi vơi
Giữa mênh mông vời vợi
Cơn gió nào trờ tới
Hòa sóng hát lao xao
Con thuyền giấy chênh chao
Dập dềnh theo sóng biếc.
Em nghe chiều ly biệt
Trong khoảnh khắc ngày trôi
Con thuyền giấy đơn côi
Giấc mơ nào không tới.
Ta xa nhau dịu vợi
Rộng như lòng biển khơi
Xuôi dòng đi trăm nơi
Tìm phương nhau một hướng.
Ước anh là sóng biển
Em hóa con thuyền cơi
Nguyện một đời chơi vơi
Hòa vào lòng biển cả.
Cơn mưa nào hối hả
Qua phố biển chiều nay
Con thuyền giấy lắt lay
Nặng sầu như bão nổi...
Chút tình nào nông nổi
Đau suốt cả trăm năm
Như sóng kia âm thầm
Nghìn năm thương vọng mãi...
(20/5/15)
Chưa phân loại
Uncategorized