Tình Trong Mắt Em !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Anh ơi nhìn trời Hà Nội hôm nay
Mây trắng bay ánh nắng vàng rực rỡ
Trong công viên bao nụ hoa né nở
Đón bình minh rạng rỡ một ngày hè.

Rồi Em lại được nghe những tiếng ve
Hát ru dương bài tình ca muôn thuở
Ngắm hàng cây hoa Bằng Lăng tím nở
Mỗi lần ta dạo phố những ngày vui .

Em ngập ngừng nhìn ghế đá ta ngồi
Vẫn thân thương gợi nhớ bao kỷ niệm
Vẫn thấy như còn vòng tay âu yếm
Lời yêu thương trao gửi một thời yêu !

Trời hôm nay gợi nỗi nhớ thêm nhiều
Em nhớ Anh mỗi khi mình xa cách
Mong tới ngày hai ta cùng gặp mặt
Góc phố vui khi thấy bóng Anh về !

Trời hôm nay đẹp lạ đến say mê
Nếu có Anh sẽ đẹp nhiều hơn nữa
Ước gì Anh mang tới đây một nửa
Nửa yêu thương bởi xa cách bao ngày .

Em ủ tình thắm đậm tới hôm nay
Để chờ Anh ươm vườn yêu xanh tốt
Trái chín thơm hương tình ta dịu ngọt
Say hương đời mới có trọn niềm vui !
Chưa phân loại
Uncategorized