? Tình Tri Kỷ Số 12 ? ❣️mênh Mông Nỗi Nhớ❣️

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Paris trời đã vào Thu rồi em à ...
..,,, ở một góc trời Cali xa xôi ấy .., em có nghe nỗi niềm bay trong gió ..gởi đến những lời anh thưong nhớ !... mênh mông .... buồn ....với mảnh tình si của tuổi vào thu ...,cùng đan tay hát tiếp nửa bản tình ca còn dang dơ..
..., thời gian dằn dặt trôi qua đã minh chứng cho tình yêu của chúng mình, ngày càng sâu đậm .....để rồi ..., giờ đây anh đếm thời gian bằng những ngón tay ....chờ mong ngày hạnh ngộ ...,, không còn xa lắm đâu ... phải không em !!! Trong lúc chờ đợi này, anh chỉ biết ghi lại cảm xúc của mình..cho vào thơ..để đỡ buồn em yêu ơi...

? TÌNH TRI KỶ số 12 ?

❣️MÊNH MÔNG NỖI NHỚ❣️

Lá đã phai màu rụng tả tơi
Còn đâu sắc đẹp thẳm xanh ngời
Qua rồi cái tuổi mùa xuân tới
Thảng thốt thu về phải chịu rơi...
*
Phương này nhớ bậu sáng tinh mơ
Quạnh quẽ trời sương phủ lịm mờ
Gió lạnh khơi nguồn thêm nức nở
Muôn trùng dịu vợi sũng dòng thơ...
*
Nỗi nhớ càng tăng cảm xúc về
Mây trời ảm đạm..bước lê thê
Nguồn thơ vận bám vào nên thể
Tứ tuyệt thành câu khá não nề...
*
Thương nhiều gái Bắc nhỏ yêu ơi !
Lẫn nhớ mênh mông ý tựu lời..
Cách biệt ngàn xa đành tạm gởi
Thơ này viết đại để buồn rơi...
*
Thủ thỉ từng đêm ướm mộng đầy
Vui buồn sẻ ngọt kể từ đây
Yêu kiều ước nguyện cùng tay đẩy
Chiếc võng tình ru hưởng phúc nầy...
*
Thôi thì tiếp nửa bản tình ca
Mặc lá tàn thu trải lụa là
Khắp nẻo rừng reo hò não dạ
Tay ghì thắt chặt mối tình ta...
*
Tình đầu một thuở ngọc ngà
Nối duyên tình cuối ươm hoa trọn đời...

Nguyễn Ngọc René - 29/10/2018
Chưa phân loại
Uncategorized