Tình Trăng Mây Nước

Tác giả: Nghi_luc

Trăng nữa mảnh trăng hờn bến lẽ
Biển ưu sầu vò vẽ trời mây
Thuyền vô tình nhẹ lướt sang đây
Cho sóng khẻ tự tình với gió

Trăng mây nước đó thuyền với biển
Bao cuộc tình ẩn hiện thực hư
Ghép ý tình trong bức tâm thư
Ai người gởi ai người đón đọc

Kẻ đến vội người đi hấp tấp
Kẻ vui đùa người khóc tình xa
Giữa biển đời là những phong ba
Ôi hư ảo thế mà huyền nhiệm

Rắp lòng kiếm ấy mà chẳng gặp
Nhất tâm xa lại rất cận kề
Những cuộc tình thiên kỷ lê thê
Như mây nước gió trời trăng biển

Anh chính anh trong em miên viễn
Dù cấp kỳ vạn biến tri giao
Giữa cuộc đời nghiệt ngã lao đao
Anh với em cùng trao cùng nhận

1/15/2002
Chưa phân loại
Uncategorized