Tình Trần

Tác giả: VUHUNGVIET & Hoài Vi

Tình Trần

Ta khóc ư? Ta khóc..
Giữa nụ cười, môi hôn
Tháng năm tàn trên tóc
Đâu quán trọ cho hồn

Đừng khóc, đừng khóc nhé
Thân tạm bợ hư vô
Bước chân về hãy khẽ
Chờ ta.. một nấm mồ

Tình trần dù khánh tận
Yêu thương vẫn dạt dào
Đổi đời này lận đận
Dăm phút vui ngọt ngào

Đóa hoa lòng nụ thắm
Tặng người không biết tên
Đường trần lê thê lắm
Cho nhau tình chẳng quên!

Ta khóc, ừ ta khóc..
Giữa vĩ hè, chợ tan
Ngồi bên ai cô độc
Xẻ đôi giọt lệ tràn

Ta cười, cười vang tiếng..
Hạnh phúc nào thương ôi
Trong mắt em linh hiển
Vui kiếp nghèo cút côi

Ta sầu, sầu nhân thế
Cạn sao hết đoạn trường
Biết đời hằng dâu bể
Vẫn đau nỗi vô thường

Lau mắt, lau mắt nhé
Tình trần bụi rất cay
Nụ Từ Tâm nở hé
Đẹp ơi cuộc sống này!
Hoài Vi

THÔI EM ĐỪNG KHÓC.
Đừng khóc chi em, đừng buồn nhe em.
Trò đời nghiệt ngã , tình người bẻ bàng.
Nghiệp duyên an bày phận số do trời.
Hãy nén niềm đau ,cũng đừng ai bi.

Hãy nín đi em, khóc chẳng ích gì.
Em hãy vui lên lệ khỏi tràn mi.
Thân là cát bụi, tứ đại họp thành.
Vô thường ập đến tan rả một khi.

Đời người ngắn ngủi có được bao ngày.
Thời gian vần đổi một thoáng mây bay.
Chấp nhận thương đau an trú dòng đời.
Sống thật thảnh thơi,đừng vương nổi sầu.

Còn còn mầt mất có có không không.
Đỏ đỏ xanh xanh tím cả cỏi lòng.
Khi hết nghiệp duyên thân là cát bụi.
Đời vui mấy lúc mà phải chờ mong.


Hãy vững niềm tin lấy lại nụ cười.
Suy cùng nghĩ cạn , rồi cũng buông thôi.
Lau lệ đi em tìm lại niềm vui.
Sống thật lòng mìng làm đẹp cuộc đời.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized