Tỉnh Thức

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Làm chẳng có nhiêu tiền,
Không đam mê đồ " xịn ",
Nhưng khoái chọn đồ "zin ",
Và ham đi xe "chiến",
Nên " lạc đường " liên miên...

Đã hưởng thụ rất nhiều,
Nhưng vui chẳng bao nhiêu,
Đời lại chẳng " biết điều ",
Nên ta đành phải " đểu "…

Có những lúc lòng " xiêu ",
Hoang tưởng mình mãi " thiếu ",
Vùng vẫy để chìm sâu
Vùng đam mê mất dấu....
Để bạc đầu ôm hận,

Nửa đoạn đời hương phấn,
Hoang phí chẳng thương thân....
Chợt tỉnh giấc, xoay dần....
Về con đường tỉnh thức,

Giờ sống đời rất thực....
Chân chất với giản đơn,
Hay " đang giởn ", sầu đơn,
Mà nhẹ lòng thanh thản.

Những hạnh phúc đơn giản,
Vẫn hiện hữu quanh ta,
Cây, cỏ, nắng, chiều tà
Chớ tìm xa....lạc lối.

Đời thoáng qua rất vội
Tôi giữ lại riêng tôi
Chút ân tình vô hối
Gieo yên bình quanh tôi.

15/05/2011
Chưa phân loại
Uncategorized