Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Thư

Tác giả: PHẠM KHANG..

Đêm dài thao thức mãi
Sao - trăng mờ chân trời
Ôi nhớ
Ôi thương
Không biết trăng có lạnh thấu lòng
Không biết sao có lung linh diễm kiều
Nơi miền Chúa sinh
Một bóng nhỏ thân thương hồn cỏ dại
Bâng khuâng tình thư
E ấp
Em ơi…!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khát Vọng...
  • Cho Những Tấm Lòng Yêu Mến Của Phạm Khang...
Thơ tương tự
  • Tình Thu (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tình Thụ (Lê Gia Hoài)
  • Tình Thu (Thành Quí)
  • Tình Thu (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Tình Thu (Khâu Trọng Hiếu)
  • Tình Thu (Cao Tiêu)
  • Tình Thu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Thu (Thuongbuon)
  • Tình Thu (Huy Dung)
  • Tình Thu (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Đảng Đã Cho Dân Mùa Xuân?
  • Nhà Toán Học Gauss
  • Vì Nhau
  • Chứa Chan
  • Tạ Từ
  • Hai Mảnh Trăng Khuyết Gầy.
  • Chương C - Đoạn C1 - Khổ C11
  • Còn Đó Cho Ta.
  • Ơn Nghĩa Sinh Thành
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 90 ++ Tình Không Biên Giới 8 ++
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
©2026 - CungThuGian.com