* Tình Thơ Xuyên Lục Địa Do Phạm Thành Biên Soạn *

Tác giả: Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa

TìnhThơ XuyênlụcĐiạ Do Phạm Thành Biên Soạn
Kiểm duyệt + gởi nghệ sĩ ngâm + vidéo : N3 Nguyễn Ngọc René.


STLBXLĐ 1511

Bài diễn ngâm số 1

XUYÊN LỤC ĐỊA CHÀO XUÂN !

Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

Phạm Thành :
Xuân đã đến dập dìu trước ngõ
Xuyên lục mình sáng tỏ hồn thơ
Xa xôi ta vẫn mong chờ
Cùng bao bè bạn mộng mơ nối vần

Trần Đình Sơn :
Tuy cách biệt vẫn gần câu chữ
Đón xuân về kết tự thi văn
Năm châu bốn bể xa gần
Vào Xuyên Lục Địa tình thân dạt dào

Phan Quỳnh Như :
Xuân hạnh phúc ngọt ngào thân ái
Nối vần thơ ta lại bên nhau
Tình xuyên lục địa dâng trào
U buồn rơi xuống thương đau chôn vùi.

Nguyễn Hiếu :
Tết đã đến thấy vui rồi đó
Thả hồn thơ vào gió bay đi
Cánh mai đang độ xuân thì
Hoạ đôi vần điệu còn gì tuyệt hơn

Lê Thị Hiền :
Xuân lại đến mây vờn giăng lối
Xuyên lục mình kết nối vần thơ
Gieo vần song thất như mơ
Gửi trao bè bạn đón chờ hồi âm .

Phạm Hoa :
Xuân đã đến thành tâm nhau chúc
Các bạn thơ hạnh phúc bình an
Niềm vui mái ấm ngập tràn
An khang thịnh vượng đẹp ngàn tình thơ.

**********

STLBXLĐ 1512

Bài diễn ngâm số 2

Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

CHO TÌNH THƠ MÃI ĐẮM SAY !

Nguyễn Đức Hùng :
Nơi đất khách mong chờ thi hữu
Xuân đang về chốn Cửu Long giang
Đào mai khoe sắc dịu dàng
Tết đang ngấp nghé rộn ràng quê hương

Hoa Mẫu Đơn :
Đông đã trốn nhường đường xuân mới
Xuyên lục thơ thêm nới vòng tay
Cho tình người mãi đắm say
Cho thơ xuyên lục càng ngày càng xuân

Kiều Cường :
Ôi xuân đến quây quần vui họa
Thật tuyệt vời những đóa hoa xinh
Lời thơ sâu nặng nghĩa tình
Xa , gần lại thấy dáng hình quê hương

Sarah Lieng Nguyen :
Xuân đến mọi nẻo đường Đất Nước
Khắp nhân dân đều được chan hoà
Thôn Quê Phố Thị phồn hoa
Cùng nơi Hải Đảo mặn mà thắm tươi.

Nguyễn Tấn Minh :
Thời khắc điểm người người thỏa dạ
Không giờ rồi lòng thỏa ước mơ
Giao thừa khắc khoải trông chờ
Tình Xuyên lục địa hồn thơ tuyệt vời.

Trần Đăng Thơm :
Chào năm mới khắp nơi vui nhỉ
Bạn hữu mình thủ thỉ nhắc nhau
Chung tay kết nối dài lâu
Thơ ca tiếp vận cây cầu nghĩa nhân

***************
STLBXLĐ 1513

Bài diễn ngâm số 3

TÌNH BẠN BỐN PHƯƠNG

Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

Ngọ Nghiêm :
Sài Thành phố xin nghe các bạn
Tiếp vần thơ trút cạn tâm tình
Nghĩa nhân xuyên lục lung linh
Ngày xuân đầm ấm chúng mình tâm giao

Cẩm Phố :
Ôi ! Hạnh phúc nối vào xuyên lục
Nhân tiện đây xin chúc an vui
Mong Xuân ai nấy cũng cười
Trao nhau hơi ấm tình người bốn phương

Khanh Chi Chu :
Nghe xao xuyến vấn vương Tết đến
Lòng ngậm ngùi ngồi bến trang thơ
Nhìn từng gương mặt mộng mơ
Gọi tên đầy đủ bây giờ chẳng sai

Dương Khuyên :
Nay đã thoả lòng ai se kết
Gặp gỡ nhau giống hệt trong mơ
Sau bao năm tháng đợi chờ
Giờ đây đoàn tụ như cờ phất lên

Duc Solex :
Hãy trân trọng lâu bền cái nghĩa
Cùng nâng niu thấm thía tình người
Xuân về rực nắng vàng tươi
Điểm trang cuộc sống nụ cười kết thân

Hong Lich Mai :
Đinh Dậu đến tình thân kết nối
Cùng chung tay trẩy hội mùa xuân
Chúc mừng thi hữu xa gần
Trắc bằng nối nhịp thơ xuân ngọt ngào

**************
STLBXLĐ 1514

Bài diễn ngâm số 4

TÌNH THƠ ĐẸP MÃI

Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

Spring Nguyen :
Tay đưa bút dạt dào lai láng
Áng trang thơ soi sáng trữ tình
Ngân nga con chữ thật xinh
Cho anh xuân thắm duyên trinh vẹn toàn
.
Hue Muoi :
Mừng Xuân mới Kim Loan vất vả
Thêm Phạm Thành thương quá đi thôi
Mỗi người bốn khổ cho rồi
Hả hê Xuyên Lục bồi hồi Tình Thơ .
.
Võ Văn Bảy Nghĩa :
Xuân đã đến mộng mơ tươi đẹp
Vì bạn bè nên chép vài câu
Giữ tròn tình nghĩa thâm sâu
Tình xuyên lục địa sắc mầu chính đoan
.
Lê Thị Ngọc Thuỷ :
Ai cũng thế chu toàn tất tả
Chào đón xuân với cả yêu thương
Mai, đào trao nét vấn vương
Thi nhân thơ khởi trao trường thơ ca.
.
Miền Quê Gió :
Mừng Đinh Dậu thiết tha lắng đọng
Đón Xuân về khát vọng niềm mơ
Năm châu bốn biển đang chờ
Cùng nhau hội ngộ tình thơ chúc mừng

An Nhu :
Năm Đinh Dậu tưng bừng mở hội
Tình thi nhân chắp nối gieo vần
Bạn xa cho tới bạn gần
Mối tình song thất mười phân vẹn mười !

**************

STLBXLĐ 1515

Bài diễn ngâm số 5

MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG

Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

Hoa Chu Van :
Xuân đã đến tưng bừng cả nuớc
Bao niềm vui mong ước bấy lâu
Năm Đinh Dậu rực sắc mầu
Một đời sống mới dân giàu ấm no
.
Gió Mới :
Đây Gió Mới mừng lo gửi chúc
Các bạn mình hạnh phúc an khang
Một năm sức khoẻ ngập tràn
Gia đình thịnh vượng muôn ngàn niềm vui
.
Le Hao :
Xuân đem đến ngọt bùi đầm ấm
Đem yêu thương tình thắm nghĩa sâu
Đầu xuân mong ước nguyện cầu
Cho vườn xuyên lục ngàn sau mãi còn
.
Nguyệt Phương Rose :
Xuân mang đến vẹn tròn nhan sắc
Đào hồng thơm nồng khắc nghĩa ân
Cho tình ta mãi thêm gần
Bên nhau thắm đượm tình thân dạt dào
.
Nguyễn Thị Ngọc Lan :
Khắp cả nước đón chào xuân mới
Ta trao nhau tình gởi muôn nơi
Nhân đây xin chúc mọi người
Mùa xuân ấm áp nụ cười như mơ
.
Nghệ Văn Trần :
Mùa xuân đến vần thơ ta viết
Gửi vào đây tha thiết Tâm Giao
Mai vàng xen cánh hoa Đào
Tình Xuyên Lục Địa thanh tao Tiếng Lòng.

*************
STLBXLĐ 1516

Bài diễn ngâm số 6

NHỚ KỶ NIỆM XƯA

Phạm Thành :
Xuân năm ấy ta cùng hẹn ước
Đến ngày nào sẽ được sánh đôi
Bao nhiêu năm đã qua rồi
Mà nay nhớ lại lòng tôi chợt buồn
.
Thái Hòa :
Nghe gió chướng đang luồn trước ngõ.
Thấy chúa xuân lắp ló ngoài hiên.
Trong nhà dâng lễ thiêng liêng.
Ngày vui đoàn tụ cháu tiên con rồng.
.
Lê Ngọc Sơn :
Mừng năm mới non sông cờ đỏ
Khúc Khải hoàn đây đó vang xa
Niềm vui đến với mọi nhà
Dòng thi song thất bạn ta nối vần
.
Kim Loan :
Xuyên Lục địa tình thân kết nối,
Anh em ta cùng trổi nhạc vui
Tình thơ song thất ngọt bùi
Chung tay hòa vận đậm mùi mến thương
.
Ngoc Doan :
Ta cùng bạn vấn vương song thất
Vì lòng ai cũng thật yêu thơ
Làm sao có thể hững hờ
Xa xôi cũng chẳng bao giờ quên nhau
.
Nguyễn Ngọc René :
Xuân đã đến muôn màu khắp hướng
Bao gia đình cùng hưởng sum vầy
Từ xa nhìn chỉ ước đây
Nhớ về kỷ niệm đong đầy thuở xưa...
Chưa phân loại
Uncategorized