* Stlbxlđ 1666 - Hạ Trên Quê Hương *

Tác giả: Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa

STLBXLĐ 1666
HẠ TRÊN QUÊ HƯƠNG
{ Chùm thơ tứ tuyệt xuyên lục địa }

Phạm Thành
Hạ mới vừa vào đã chán sao ?
Anh ơi ! Nói lại thử xem nào ?
Hè về ấp ủ nhiều hoài bão
Đất Việt quê mình đẹp biết bao
*
Năm nào cũng thế mỗi mùa sang
Đã hết xuân qua hạ nắng vàng
Gió thổi trời mây bay lãng đãng
Sân trường gợi nhớ thuở tình tang !
*
Nguyễn Ngọc René
Nóng quá kia kìa ! Chán chứ sao !
Làm chi chịu nỗi ! Gió đâu nào ?
Mơ màng cái lạnh cuồng phong bão
Đợi mãi trời đày dạ luốn hao
*
Đây vần xướng họa chỉ đôi ta ?
Bạn hữu không chơi bỏ thật à !
Một khổ vui đùa nhau cũng đã !
I tờ nối nhịp điệu cùng ca ...
*
Phạm Thành
Các bạn đi đâu hết cả rồi
Nơi này chỉ có một mình tôi
Xuân qua hạ tới dù không rỗi
Vẫn tỏ đôi câu được mấy hồi
*
Nguyễn Ngọc René
Thơ về chỉ viết vận đôi câu
Tứ tuyệt vần hay nối nhịp cầu
Ái ngại mần chi mà lại giấu
Thêm vào một khổ ghép tình sâu.
*
Phạm Thành
Phương Tây lạnh chứ nóng đâu mà
Viễn xứ xuân về đã nở hoa
Đất Việt mùa hè nay cũng đã
Bằng lăng nhuộm tím góc quê nhà
*
Nguyễn Ngọc René
Theo vần xứ Việt tả hè đây
Lữ khách cày trong máy lạnh đầy
Chỉ khổ đau đầu nhồi óc đấy
Nên bài ngóng đợi thực lòng ngây...
*
Như Quỳnh
Hai thầy cố gắng ngủ đi thôi
Khắp xóm về đêm vắng hết rồi
Bạn hữu giờ say sưa ấp gối
Đâu còn tứ tuyệt lướt vần trôi
*
Bao lời tuyệt diệu vẫn hăng say
Thúc giục lòng con thức dậy này
Góp chữ trong đêm chờ tiếng gáy
Hàng gà rỉ rã thật vui thay...

06/05/2017
Chưa phân loại
Uncategorized