* Tình Thơ Xuyên Lục Địa Do Kim Loan Biên Soạn *

Tác giả: Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa

Tình Thơ Xuyên Lục Địa Do Kim Loan Biên Soạn
Kiểm duyệt + gởi nghệ sĩ ngâm + vidéo : N3 Nguyễn Ngọc René

STLBXLĐ 1511
(Bài ngâm 1 )

MÙA XUÂN
Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

Kim Loan :
Mùa xuân đến bạn ơi vui quá,
Hoa mai vàng rộn rả vươn mình.
Nàng đào khoe áo đẹp xinh,
Kìa cô vạn thọ lung linh sắc màu.

Ngọ Nghiêm :
Mai khoe sắc bền lâu trước ngõ
Đào thắm tươi sắc đỏ dịu êm
Mùa xuân đã đến bên thềm
Ngôi nhà Xuyên lục càng thêm ân tình

Phạm Công Phúc :
Xuân về đến lòng mình rộn rã
Khắp đất trời mát lạ tinh khôi
Đào, mai đâm lộc nẩy chồi
Từng đàn én lượn rợp trời vui ca

Công Lâm :
Tình thi hữu thiết tha xuân mới
Niềm vui tươi phơi phới đong đầy
Cỏ cây hoa rực trời mây
Mai đào Nam Bắc trong tay sum vầy.

Cẩm Phố :
Mùa xuân mới yêu thương chờ đợi
Nụ mai vàng xin gửi người thương
Chúc cho tình bạn bốn phương
Mãi luôn tươi đẹp trên đường thơ ca.

Lê Thị Ngọc Thuỷ :
Đây giây phút giao hoà tươi tốt
Cây, lá, hoa sắc lốt nhựa tràn
Như đang rạo rực hát vang
Lẫn trong tiếng gió dịu dàng mừng xuân.

*******

STLBXLĐ 1509
( Bài ngâm số 2 )

MÙA XUÂN ƯƠC HẸN

Phạm Thành :
Xuân tươi thắm đôi mình ước hẹn
Lá trầu xanh ta bén duyên nhau
Ông Tơ bà  Nguyệt bắc cầu
Nên duyên chồng vợ dài lâu trọn đời !

Nguyễn Ngọc René :
Rất mong mỏi người ơi cất bước
Đến Sài Gòn thấy được bạn hiền
Bỏ qua bao nỗi triền miên
Vui xuân sum họp các miền hội ca...

Nguyễn Hiếu :
Mùa xuân đến ngàn hoa khoe sắc
Tết lại về em mặc áo bông
Dạo quanh trên những cánh đồng
Đón nghe gió hát trong lòng trẻ thêm

Le Hao :
Lời ước hẹn trươc thềm xuân mới
Một muầ xuân vun xới tình thương
Thi nhân trăm lối ngàn phương
Nhiểu điều phủ lấy giá gương nắm lòng

Hue Muoi :
Điều kỳ diệu Xuân hồng trời đất
Chấp cánh bay Song Thất nối vần
Bốn phương bằng trắc xa gần
Hoà ru thơ sáo cung đàn du dương

Trần Thanh :
Đón xuân mới em xin cầu chúc 
Anh Ba mình càng lúc thơ hay. .
Mỗi ngày luôn có trên phây. .
Bao nhiêu mệt mỏi cũng bay cái vèo. .

*********

STLBXLĐ 1509
(Bài ngâm 3 )

MÙA XUÂN GỌI BẠN
Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

Ery Nguyen :
Xuân đang đến sương mờ giăng phủ
Chị Kim Loan đến rủ hoạ thơ
Em đang trong giấc ngủ mơ
Vội vàng tỉnh giấc nhẩn nhơ đối vần

Mới Gió :
Đắn đo mãi mấy lần muốn gửi
Vài dòng thơ ... dệt cửi xe tơ
Lại e ... mình quá mộng mơ
Thi ca kém cỏi ... kẻ khờ ngắm trăng

Elaine Nguyen :
Rộn rã Tết thơ bằng hữu đợi
Ghé trang song thất gởi vài dòng
Tình xưa lục bát sáng trong
Nhớ hoài kỷ niệm đôi dòng xin ghi

Lan Nguyen :
Vần song thất thấm ghì tình bạn
Dù bao lời chẳng cạn ý sâu
Dù rằng ta chẳng gặp nhau
Nhưng câu chúc Tết đậm màu xin trao

Khanh Chi Chu :
Tình bạn hữu dạt dào gắn bó
Xa muôn trùng gian khó có nhau
Xuân về nghĩa cả trước sau
Trăm hoa đua nở thắm màu thời gian

Duc Solex :
Tấm lòng quý ai đang lòng chối
Đón mừng xuân tiếp nối đôi vần
Mong sao kết mối tình thân
Bạn bè thi hữu xa gần chung vui.

***********

STLBXLĐ 1512
( Bài ngâm số 4 )

MỪNG XUÂN MỚI

Đỗ Tài :
Tình bốn biển ngọt ngào xuân đến
Nghĩa năm châu như bến đợi thuyền
Chúc mừng năm mới bình yên
Chúc vui chúc khỏe chúc tiền chúc vinh

Spring Nguyen :
Tết tươi thắm rạng ngời như nắng
Khắp muôn nơi không vắng nàng Xuân
Dang tay nắm chặc kết thân
Với dòng song thất tri ân bạn vàng

Hồng Ngoãn :
Ánh nắng mãi chói chang toả rạng
Chúc Tình Thơ tựa áng mây trôi
Tận đâu góc bể chân trời
Vượt bao sóng gió trùng khơi dạt dào

Kỳ Tâm :
Xuân đang rộ cúc đào mai nỡ
Hương ngọt ngào ...hơi thở tầm xuân
Hoan ca ta lại chúc mừng
Đây tình song thất bâng khuâng đợi chờ

Minh Nguyễn Tấn :
Lòng thành thật yêu thơ Song thất
Nghĩa vẹn toàn tâm thật tỏ tường
Hồn thơ đượm mãi vấn vương
Thiết tha tình cảm bốn phương dạt dào.

Đình VY :
Mừng Xuân đến mai đào hé nở
Đón giao thừa ta ở bên nhau
Câu thơ vẹn nghĩa trước sau
Ngày vui luôn nhớ thấm màu tình thân !

STLBXLĐ 1513
( Bài ngâm số 5 )

MỪNG XUÂN
Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

Ngoc Doan :
Xuân cho hỏi ai ưa xuân nhất
Xuân trả lời người thật yêu thơ
Xuân tôn vẻ đẹp là nhờ
Bút xuyên lục chẳng bao giờ quên xuân

Mua Chen :
Mấy hôm nữa tưng bừng họp mặt
Tình bạn bè kết chặt bền lâu
Xuân về dù ở nơi đâu
Vẫn không quên chúc những câu an lành

Nhu An :
Tình thi hữu long lanh sóng vỗ
Tết xuân về bến đỗ quê hương
Xa gần lòng dạ vấn vương
Mong ngày hội tụ tình thương đong đầy

Thanh Chí :
Xuân mang đến nơi đây nhộn nhịp
Xuân vỗ về hoa kịp toả hương
Xuân gieo khắp chốn yêu thương
Xuân đem những kẻ tha hương trở về

Sontruong DO :
Xuân hợp xướng say mê tròn tiếng
Tựa sắc vườn hoa kiểng nở xinh
Ngọt ngào nhịp điệu tang tình
Nắng mai se lạnh lung linh sắc màu

Kiều Cường :
Xuyên lục ngẫu hứng bao cây bút
Vào trang thơ đôi chút tâm tình
Muôn ngàn những đóa hoa xinh
Giữa trời xuân ấm thanh bình hoan ca.
Chưa phân loại
Uncategorized