* Ai Nhớ Thương Ai...*

Tác giả: Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa

AI NHỚ THƯƠNG AI...

Thaí Hoà :
Kỷ niệm ấy nhớ nhiều trong dạ.
Tới bây giờ tóc ngã màu phai.
Hỏi lòng ai có nhớ ai ?
Riêng mình bóng cũ để hoài trong tim.
.
Nguyễn Ngọc René :
Tình bạn cũ đi tìm ngày tháng
Đời nào dài hữu hạng ai ơi
Gặp nhau vui vẻ nên lời
Vào thơ ghi lúc thảnh thơi giải buồn
.
Kim Loan :
Thương nhớ lắm lệ tuôn ngày cũ,
Bạn bè ơi ủ rũ trong tim,
Bao năm ta mãi đi tìm,
Tình thân ngày ấy vẫn chìm trong tâm.
.
Nguyễn Ngọc René :
Thân lữ thứ âm thầm xứ lạ
Những chiều thu buồn bã sầu rơi
Nhớ nhiều chốn cũ xa vời
Còn đâu bạn hữu chơi vơi riêng mình ...
.
Thaí Hoà :
Rồi cứ mỗi bình minh thức dậy.
Dõi mắt về phương ấy quê cha.
Duyên kia ai có mặn mà?
Để ta còn mãi vào ra trông chừng.
.
Nguyễn Ngọc René :
Tình xưa cũ không ngưng trổi dậy
Như biển kia xô đẩy phù sa
Càng ngày cát đã chan hoà
Thành nên bãi rộng bao la ngút trơi...
Chưa phân loại
Uncategorized