Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 96 ++ Tình Không Biên Giới 14 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 96
++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 14 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

*
Kim Loan
Ông Trời hỡi... phu thê sao nở,
Bắt chia xa ngăn trở làm chi ?
Giờ đây kẻ ở người đi,
Dương gian âm cảnh...chia ly ...muôn đời.
*
Bao đêm vắng lệ rơi nhung nhớ
Người xa người biết thuở nào nguôi.
Lục bình theo nưóc trôi xuôi
Mẹ già con dạy ai nuôi cùng mình.
*
Mua Chen
Anh xa vắng như hình thiếu bóng
Em tháng ngày trông ngóng mây đưa
Mong hoài như hạn chờ mưa
Ngày anh trở lại cho vừa tình đôi.
*
Nay anh đã quên rồi duyên cũ
Để em đây ủ rủ ngày đêm
Hoa cau rụng trắng bên thềm
Con thơ mẹ yếu bao niềm đắng cay.
*
Kim Loan
Cao xanh hỡi đọa đày phận gái,
Theo chồng về tận mãi Cà Mau.
Giữa đường gãy gánh trầu cau.
Quê người xứ lạ lao đao,
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều./.

30/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized