Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 86 ++ Tình Không Biên Giới 4 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 86
++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 4 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ


An Hiên
Gót chân nhỏ lối mòn phiêu bạt
Mồng tơi xanh dào dạt tình anh
Em liền book vé về nhanh
Chờ em anh nhé chớ đành lìa xa.
*
Phan Quynh Nhu
Ngồi chờ mãi ma già cả gối
Dậy cho rồi nắng chói ngoài sân
Cái thân nó lớn chần vần.
René cứ ngủ bần thần ma em.
*
An Hiên
Không còn trẻ phải kèm gối ngủ
Để sáng mai ủ rũ ai coi
Tội nghiệp anh ba của tôi
Làm ma buổi tối thân côi khóc thầm.
*
Phan Quynh Nhu
Dòng nước mắt người âm rơi xuống
Giọt u sầu rơi luống mưa tuôn
Ma người vốn chẳng cùng khuôn
Biến rồi hình ảo tan buồn hư không.
*
Dinh Gia
Thu héo rũ làm đông ngơ ngác
Dưới hiên nhà lác đác mưa rơi
Bên nhau ta sẽ một đời
Vui say tình cuối trao lời nhớ nhung.
*
Hue Muoi
Tình muộn lỡ lệ rưng rưng lệ
Còn lời thơ cứ thế tâm giao
Tương tư vạn kiếp nghẹn ngào
Không biên không giới dạt dào năm canh ./.
Chưa phân loại
Uncategorized