Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 85 ++ Tình Không Biên Giới 3 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 85
++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 3 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

An Hiên
Tình mùa cuối phải liều em nhé !
Trời Tây đêm khe khẻ gọi tên
Bóng ma vất vưởng đừng rên
Thương em cô lẻ anh bên suốt đời.
*
Phan Quynh Nhu
Chẳng muốn tỉnh trời ơi xanh mét
Sống một mình gào thét ai hay
Để rồi giấc mộng liêu trai
Ma ơi anh kết đêm dài đánh đu.
*
Ngọc Cúc
Tình cách trở mịt mù nhung nhớ
Nghìn trùng xa muôn thuở vẫn thương
Trăm năm không được chung đường
Nên buồn day dứt vấn vương một đời
*
An Hiên
Đêm không sáng rối bời hiu quạnh
Tình xa vời gió lạnh chơi vơi
Nỗi buồn muốn trút tàn hơi
Mong ngày gặp mặt mặn lời yêu thương.
*
Phan Quynh Nhu
Nhớ tình ngóng biệt phương xa cách
Bóng hiện về hờn trách hôm xưa
Anh đây sợ mấy cho vừa
Nhắm luôn đôi mắt tới trưa ngủ hoài.
*
Kim Loan
Anh cứ ngủ non đoài em nhớ,
Ở bên ai che chở suốt đời.
Ta thương người lắm người ơi,
Mau về đi giậu mồng tơi vẫn còn.
Chưa phân loại
Uncategorized