Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 83 ++ Tình Không Biên Giới 1 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 83
++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 1 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ


Tran Chien
Già thì già tóc già râu
Chứ tình yêu ấy thì đâu có già
Dù cho năm tháng phôi pha
Lúc nào cũng nghĩ mình là trẻ trung
*
Hue Muoi
Tinh bất diệt mông lung thương nhớ
Chữ yêu thương dang dỡ khó quên
Người tình không dám gọi tên
Vai không thể tựa mông mênh mắt sầu
*
An Hiên
Ta thơ thẩn buông câu song thất
Đêm nay vui quên mất thời gian
Tim này luôn sẽ rộn ràng
Tình kia bỏ lại trái ngang vô bờ.
*
Hue Muoi
Xuyên Lục Địa tình thơ bất tận
Nỗi niềm yêu lận đận đời này
Lạy trời đừng phải nhạt phai
Cùng Thu vàng lá đắm say đợi chờ
*
Kim Loan
Nắng thu gợi vần thơ nhung nhớ,
Lá vàngi rơi ngơ ngẩn chiều tà.
Người yêu còn mãi cách xa,
Bao nhiêu thương mến đậm đà trong tim.
*
Dòng sông nhớ im lìm vẫn đợi,
Con đò xưa còn gợi câu thề.
Người ơi mau hãy quay về,
Bao năm lòng vẫn tái tê đợi chờ
Chưa phân loại
Uncategorized